LỄ CHÙA YÊN TỬ
.gif)
Trang Nam Anh
Tết xong bạn rủ đi Chùa
Nể tình tôi cũng a dua một lần
Đường xa xe rước đưa chân
Tới nơi đúng cảnh phù vân bềnh bồng.
Dốc cao vi vút ngàn thông
Dòng người lên với chùa Đồng nối nhau
Non xanh-xanh mướt một màu
Thông reo, chim hót rộn câu tâm tình
Râm ran tiếng mõ tụng kinh
Ngân nga theo điệu cô mình hát văn
Trống đờn lúc nhặt lúc khoăn
Kẻ đi, người nghỉ ngồi ăn dọc đường...
Chồn chân mỏi gối tha hương
Ơn tiên tổ đã tìm đường đến đây
Với Trời với gió với mây
Để lòng hướng thiện chứa đầy đức tin.
T.N.A
___________
Tác giả Trang Nam Anh
Hội nhà văn Hà Nội
ĐT: 0913 211 613
Danh sách tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"