THƯA MẸ CON ĐI

Bùi Thắng
Khấn trời, thưa mẹ con đi
Quê nghèo bỏ lại nén ghì nỗi đau
Chiều buông giọt ngấm dòng châu
Cuối trời thăm thẳm tìm đâu bến bờ
Chông chênh xứ khách ảo mờ
Đục trong sâu cạn trước giờ còn đây
Đường trần khói lạc chân mây
Sóng dâng lệch mạn Đò đầy xót xa
Thân tằm gió lạnh cắt da
Con xa nhớ mẹ như ga ngóng tàu
Chút gì nhói đến thẳm sâu
Mặt đầm lệ cạn khô nhàu lắt lay
Vẩn vơ con lạc nơi này
Áo cơm gom nhặt bù ngày mẹ nuôi
Nương thân đất lạ quê người
Nỗi hằn lăn dọc ngẫm đời thiệt thua.
B.T
________________
Tác giả Bùi Thắng
56 Goldie st Revere, Massachusetts
ĐT: 011 7813463906
Danh sách tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"