Thứ tư, 10/06/2026,


Một mình (Hoàng Len) (12/07/2016) 

MỘT MÌNH

Hoàng Len

 

Đêm nằm vắng bóng tri âm
Tưởng như gối chiếc thì thầm cùng ta
Bâng khuâng, chạnh nhớ gần xa
Ánh đèn mờ ảo xót xa một mình

 Nhớ người tri kỷ ân tình
Nhớ quên, đôi lúc… chúng mình lặng im
Nhớ khi ánh mắt trốn tìm
Làm em ngượng ngịu… lặng im mỉm cười

Một mình lại nhớ đến người
Sao không cùng được xuân đời xe tơ
Một mình nghĩ vẩn, nghĩ vơ
Ước gì tìm được giấc mơ… hai người.

 

H.L

 

__________
Tác giả Hoàng Len (Phú Thọ)
ĐT: 0125 3724 743
Email: lenhoang64@yahoo.com.vn


Danh sách tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Len - lenhoang64@yahoo.com.vn - 01253724743 - Lâm Thao - Phú Thọ  (Ngày 20/07/2016 4:56:26)

Cám ơn nhà thơ Phan Hoàng đã có lời nhận xét và động viên - Chúc anh vui khỏe

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com - 0949 954 818 - Vinh - Nghệ An  (Ngày 13/07/2016 15:59:49)

Chào Hoàng Len!
Rất vui được gặp bạn trên trang lục bát. Cứ ngỡ rằng lâu nay thi nhân và người tri kỷ vẫn như "bóng với hình" làm sao đến nỗi:

"Bâng khuâng, chạnh nhớ gần xa
Ánh đèn mờ ảo xót xa một mình

Nhớ người tri kỷ ân tình
Nhớ quên, đôi lúc… chúng mình lặng im"

Thì ra là "thơ chỉ là thơ" có phải không? Dù sao thì bài thơ và bức ảnh minh họa cũng gây xúc động cho người đọc và không thể không làm cho ai đó chạnh lòng?
Chúc mừng bạn với bài thơ khá hay và mong được đọc thơ bạn nhiều hơn nữa!
PH

Các bài khác: