BIẾT ĐÂU EM LẠI XA TÔI
Nguyễn Thanh Hòang
Và tôi một kẻ cứ ngu
Gặp em rồi lại giống như… ăn mày
Vía hồn rụng lạc lên mây
Chỉ còn thân xác ngô ngây dại khờ…
Xa em từ bấy đến giờ
Tôi thành một kẻ vật vờ lang thang
Những chiều xanh hóa chiều hoang
Gió hưu hắt gió, nắng vàng vọt rơi...
Cớ sao em lại xa tôi
Khi đem dâng cả cuộc đời cho em
Bây giờ em đã về bên
Giếng xanh đôi ấy dềnh lên nỗi buồn
Phù hoa ở chốn viễn phương
Mang theo nghiệt ngã, phong sương, nhốm đời
Xót xa em khóc em cười
Bên vầng trăng cứ mỉm cười bâng quơ
Cũng vầng trăng ấy… ngày xưa
Cỏ mềm dẫn bước, gió đưa hương nồng
Trăng say nghiêng ngả giữa dòng
Ta kéo lên đồng để lúa reo vui…
Biết đâu em lại xa tôi
Trong em vẫn có phương trời em mơ
Còn tôi một kẻ ngu ngơ
Gã tình si, đếm vu vơ giữa đời
Ngu là ân huệ của trời
Ban cho tôi để ngu rồi… lại ngu…
N.T.H
__________
Tác giả Nguyễn Thanh Hoàng (Thái Bình)
ĐT: 016 481 71123
Email:vanvuvo1952@gmai.com
Mời kích vào đây để xem
Danh sách tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"