MONG

Hoàng Văn Thất Sơn
Nặng lòng trăng mãi đong đưa
Biển Đông dát bạc tích xưa cuộn tròn
Âm vang tiếng hát vẫn còn
Hóa thành trầm tích mỏi mòn chờ trông
Chờ sông được chảy thông dòng
Để người hậu thế một lòng bên nhau
Còn đây, dù nhúm vàng thau
Cũng là khí tiết của bao anh hùng
Mấy đời tụ nghĩa giữa rừng
Nằm gai, nếm mật, mắt trừng đăm đăm
Chỉ mong dân được bình tâm
Một lòng vì nước đừng câm như rùa
Trần gian quả thật có bùa?
Vinh hoa phú quý gió lùa mất tăm
Để ngày về cõi xa xăm
Khỏi thuê, khỏi mướn người lăn giữa đường.
H.V.T.S
__________________
Tác giả Hoàng Văn Thất Sơn (TP. HCM)
Email: ls.thatson@gmail.com