NƯỚC MẮT NỖI ĐAU!
.gif)
Nhà thơ Phạm Văn Tự
Kính viếng hương hồn các liệt sĩ trong tai nạn CASA 212
Quặn lòng… nước mắt nỗi đau
Ca Sa chìm dưới biển sâu… đón về!
Mẹ già đứt ruột tái tê
Lời ru khuyết mảnh trăng quê đêm mòn!
Bình yên... chưa hết nỗi buồn
Vành khăn tang trắng mưa tuôn lệ ròng
Xác hồn hòa nước biển Đông
Con mồ côi bố, vợ chồng biệt ly!
Các anh mãi mãi ra đi
Tên vàng Tổ quốc tạc ghi muôn đời
Xanh mặt đất, sáng bầu trời
Hồn thiêng non nước vọng lời các anh
Qua rồi máu lửa chiến tranh
Mà chưa yên giấc năm canh mẹ già
Tóc sương đêm trắng lệ nhòa
Bao người con vẫn đi xa… không về?
Khuyết tròn một mảnh trăng quê
Nghe hồn non nước... lời thề... nỗi đau!
P.V.T
______________
Nhà thơ Phạm Văn Tự
Hội viên Hội VHNT Hà Giang
ĐT: 0919 760 699
Email: thcsts@gmail.com