MÙA HỒI SINH
.gif)
Nguyễn Huy Khôi
Mây chùng xuống phía chân chiều
Cho hoàng hôn dịu nắng thiêu cháy ngày!
Lơ phơ hoa cỏ... héo gầy
Mùa thương chân ruộng cấy cầy đợi mưa
Khô trời, nắng rát đổ thừa
Thiên tai thường khó khôn ngừa hiểm nguy
Cánh cò cánh hạc thiên di
Thương người, thân lúa quản chi cỗi cằn
Mặc cho gió nắng xoay vần
Thu tàn thúc nhựa mầm xuân nẩy chồi
Thiên tai lùi trước sức người
Đồng vàng lúa trổ bông phơi gọi mùa
Sen đầm lại thoảng hương đưa
Chiều quê lại vọng chuông chùa tịnh thanh
Chiếu chèo lại rộn sân đình
Hội làng lại mở cho mình gặp ta...
Cò về "chớp trắng" đồng xa
Diều lên xanh lại câu ca thái bình!
Hồng đông tỏa rạng bình minh
Ngút ngàn đồng bãi hồi sinh - ấm mùa!
N.H.K
_______________
Tác giả Nguyễn Huy Khôi
Email: nguyenhuykhoi48@gmail.com
|
Bài thơ "Mùa Hồi Sinh" đậm chất ca dao, rất gần gũi với người đồng bằng Bắc bộ, nặng sâu tình đất, tình người, chứa chan hi vọng, lời thơ mượt mà uyển chuyển, gợi nhớ rất nhiều trong tôi! |