Thứ tư, 10/06/2026,


Tiễn người ly xứ (Kim Châu) (04/07/2016) 

TIỄN NGƯỜI LY XỨ

Kim Châu

 



Gió thu rớt chiếc lá vàng

Tiễn người ly xứ bên đàng ngẩn ngơ

Bóng anh tháng đợi năm chờ

Lửa tình em nhóm vần thơ canh tàn

 

Chúc anh bước nẻo vạn an

Đông qua, xuân tới vui tràn ngày xanh

Sông khuya cài ánh trăng thanh

Anh đi nối mộng mong manh khúc buồn

 

Gió chiều đổ giọt mưa tuôn

Bên hiên bóng lẻ, vách buông bẽ bàng

Đàn ai trỗi khúc lam vang

Cho em bắt nhịp hồn sang với người.

K.C


__________

Tác giả Kim Châu

ĐT: 0.933.422.744

Địa chỉ: Xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Hết - vanvoi_1952@yahoo.com - 01656026667 - Trảng Bàng. Tây Ninh  (Ngày 02/08/2016 18:17:03)

Bài thơ của bạn hay lắm. Toàn bài thơ đều là chính vận. Ý rất thâm thúy, sát với hoàn cảnh thực tế địa phương vùng sâu biên giới. Chúc mừng Kim Châu nhé !......

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 09/07/2016 18:22:29)

Chào Tác Giả Kim Châu.
Đồng Kế rất thích bài thơ "Tiễn Người Ly Xứ" của chị (hoặc anh).
Xin được chia sẻ cùng chị (hoặc anh) đôi vần:

Tiễn người lòng dạ tái tê
Không hò chẳng hẹn ngày về năm nao
Vẫn là đất thấp trời cao
Mà thành phương nảo phương nào ... biệt li!
Chúc chị (hoặc anh) vui khỏe, hạnh phúc và luôn dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: