BỐ ƠI HÃY VỀ

Trọng Chu
Nghỉ hè con được đi chơi
Bên mẹ, bên chị vui cười hồn nhiên
Bỗng dâng nhận được nguồn tin
Nỗi buồn sét đánh con tim rụng rời.
Máy bay của bố bị rơi
Giữa lòng biển cả trùng khơi mịt mùng
Cả nhà cháy ruột chờ trông
Ngày về con được bố bồng trên tay
Đùa vui như thể mọi ngày
Trên cánh tay bố con bay giữa trời
Giờ đây trong phút ngậm ngùi
Thắt lòng con nguyện bố ơi hãy về!...
Tác giả Trọng Chu (TP. Vũng Tàu)
ĐT: 0120 7626 056
Email: trongchuvungtau@gmail.com
Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"