BÌNH SUÔNG

Tác giả Cao Trần Nguyên
Bình suông đợi cắm hoa nhà
Hồng vàng, Lan tím đâu là mầu yêu?
Lương còm chả được bao nhiêu
Có chơi hoa nhớ đừng tiêu tiền nhà
Chợ chiều - bước một - la đà
Chọn giò Lan tím khoe là mầu yêu
Chừng như mắt đã xiêu xiêu
Mà trong lòng vẫn muốn tiêu tiền chùa
Trời làm hạn hán mất mùa
Mầu yêu đã nhạt, còn bùa yêu tan
Tiền chùa chưa được Phật ban
Tiền nhà rối rắm... giò Lan tang bồng!
C.T.N
_______________
Tác giả Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email: caotrannguyen@yahoo.com
Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"