LÊN TAM ĐẢO
Vũ Huyến
Cổng trời Tam Đảo ngất ngây
Xe bò lên núi chạm mây la đà
Vòng vèo dốc ngắn, dốc xa
Tây Thiên- Tam Đảo - bao la núi đồi
Rừng thông vi vút lưng trời
Nhà treo sườn núi, mái phơi dáng gầy
Chập chờn gió thoảng men say
Xe chao cánh võng, mù bay mặt người
Đỏ xanh, ô đón, ô mời
Tiếng khèn trầm xuống- nụ cười vút cao
Phố hàng mua bán lao xao
Mắt ai sóng sánh đang trao nụ tình
Ô xòe em múa đến xinh
Tím bông trinh nữ rung rinh bên đường
Cánh ong chở ngập vị hương..
Mùa xuân rộn rã trên gương mặt người.
V.H
____________
Tác giả Vũ Huyến
Hà An, Quảng Yên, Quảng Ninh
ĐT: 0169 674 3129