MỘT NÉT SÔNG QUÊ
Phạm Ngọc Lại
Sông quê có tự bao giờ
Tháng năm bồi lở đôi bờ đục trong
Buồn vui vẫn chảy một dòng
Làm gương soi tự đáy lòng nông sâu
Trải qua những cuộc bể dâu
Phù sa bồi đắp càng màu mỡ thêm
Chiều nay sông đến dịu êm
Ngẩn ngơ tôi đứng như quên lối về
Mơ màng một nét sông quê
Sau những phiêu dạt đam mê một thời
Đò ngang bến cũ đâu rồi
Và em ngày ấy, sao vời vợi xa?
Sông chiều rộng cứ bao la
Nhưng hình như chỉ mình ta ngược dòng.
P.N.L
_______________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email:ngoclai1956@gmail.com
Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"