SÓNG XANH
Vũ Kim
Ta về với biển rồi đây
Nghe lời sóng hát đêm ngày xốn xang
Biển xanh- xanh đến mơ màng
Sóng ôm bờ cát dịu dàng mắt ai
Em là con sóng sớm mai
Anh như vạt nắng hong ngoài khơi xa
Gió đưa câu hát ngân nga
Để em rối tóc la đà cũng bay
Nhớ gì như thể...ô hay..!
Kìa con sóng cứ lay lay cát bờ
Biển xưa xanh đến tận giờ
Cho em viết mãi bài thơ tâm tình
Sóng ôm em- trọn dáng hình
Em hòa vào biển lung linh sắc màu..
V.K
__________
Tác giả Vũ Kim
82, tổ12, Lương Ngọc Quyến, Tp. Thái Nguyên
ĐT: 0975410680