TÓC VẪN XANH
Vũ Tháp
Đừng tìm chi nữa... H... ơi!
Hãy nghe gió nói những lời xuân xưa
Thơ em nửa chữ chẳng thừa
Lời em nói hộ tôi vừa hôm qua
Chưa xa - cái tuổi kiêu sa
Tóc màu mây đã chợt nhòa sắc xanh
Vẫn còn ánh mắt long lanh
Trắng màu áo trắng, nắng hanh sân trường
Cánh chim lặn lội gió sương
Chắt chiu năm tháng vẫn vương tình đời
Còn không - cây cải về trời?
Để ai ở lại chịu lời đắng cay
Còn không - mưa móc rủi may
Một vần có cánh được bay cùng người
Thôi đừng tìm nữa... H... ơi!
Thơ em hòa với đất trời vẫn xanh.
V.T
(Ảnh MH)
_____________
Tác giả Vũ Tháp (Quảng Ninh)
ĐT: 0168 225 5828
Email: vuthap1953@gmail.com