CÁNH ĐỒNG MẸ
.gif)
Nhà thơ Lê Hòa
Kính tặng mẹ và anh Lê Sỹ Công
Ngày đang vợi một chiều nâu
Mẹ như đồng cạn trắng màu nắng hun
Ta như con dế con giun
Lớn lên từ một đống mùn đất đai
Mùi rơm rạ hoải hoài hoai
Phía cơn gió bấc sõng soài bước chân
Hoàng hôn vít xuống thật gần
Cánh diều nằng nặng. Đêm dần dần nghiêng
Ầu ầu năm tháng chung chiêng
Mẹ ơi một mảnh trăng liềm quê xa
Bàn chân từ lúc rời nhà
Có hay phía gió mẹ ta bạc đầu?!
L.H
________________
Nhà thơ Lê Hòa
Hội VHNT Lâm Đồng
Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"