" Nửa đời vai nặng giấc mơ "
Tóc xanh bạc thếch ngẩn ngơ đò chiều
Trăm năm quặn thắt lời yêu
Ngàn năm tìm kiếm một điều hoan ca
Trần lưng lệch gánh Nhị Hà
Tàn đêm nhật nguyệt trăng sa đội đầu
Mắt Trời!
Thấu hiểu lòng sâu
Sông Sê
Vực đá buông sầu mò kim
Bâng khuâng
Đáy mắt lệ chìm
Ban Mê tình muộn... chân tim vỡ òa!
N.Đ.T
___________ Tác giả Nguyễn Đăng Thuyết Xóm Mít, Cổ Loa, Đông Anh, HN Điện thoại: 0945 127 137
Mỗi độc giả cũng là một tác giả (Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0905045409 - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn
(Ngày 10/06/2016 4:14:25)
Thi hữu thân mến! Lại nói về “ câu thơ”...Liên Thơ xin chia sẻ cùng bạn nhé
CÂU THƠ
Câu thơ bắc nhịp cầu mơ
Bến yêu ta hẹn ta chờ ngàn năm
Một đời ...dâu bể kiếp tằm
Cho mùa trăng sáng đêm rằm giăng tơ .
Câu thơ dẫn lối người khờ
Tìm về nơi cũ bến bờ năm xưa
Một thời trắng lóa ban trưa
Một thời sáng chói ...đò đưa xa dần...
Câu thơ ai viết chuyên cần
Góp gom câu chữ để phần người thương
Có ai đọc khúc đoạn trường
Qua câu lục bát con đường đến nhau...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
6/10/6/2016