Thứ tư, 10/06/2026,


Tô son nỗi buồn (Vũ Thanh Hoa) (08/06/2016) 

 TÔ SON NỖI BUỒN

 

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa


Cuối thu cúc dửng dưng vàng
nắng neo góc phố lan man ngọn buồn
lá rơi từng lá rưng rưng
heo may ngơ ngẩn ngập ngừng trở đông


gió về gõ cửa hư không
ngỏ vào thinh lặng niêm phong bóng mùa
mưa ngày xưa đã Giao thừa
nỗi buồn năm cũ cũng vừa tô son


giữa mây vẽ một vòng tròn
vờ như mất mất còn còn ung dung
đáy ly rót ngập hoàng hôn
em ngồi lặng lẽ tô son nỗi buồn....

 

V.T.H

 


_______________
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa (TP. Vũng Tàu)
Email: vuthanhhoa.vt@gmail.com

 

Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Huy - tranhuyyd@gmail.com - 0916353564 - Trường THCS Đồng Việt-Yên Dũng -Bắc Giang  (Ngày 08/06/2016 22:51:09)

Một bài thơ hay với những hình ảnh mùa thu và nỗi buồn. Xin chia sẻ cùng tác giả mấy câu thơ.

Nắng thu giát mỏng cánh chuồn
Em cô đơn với nỗi buồn không anh
Trời xanh mà lá chẳng xanh
Hoàng hôn thả gió hao hanh cuối trời.

TVH

Các bài khác: