TRỞ LẠI TÂY NINH
.gif)
Nguyễn Vĩnh Bảo
Tây Ninh ngày ấy, bây giờ
Ai xa về cũng ngẩn ngơ đất này
Quê xưa nghèo đói rừng cây
Là nơi voi, cọp, rắn… đầy quanh năm
Dân thưa, chân thật hiền lành
Khai hoang mở đất trở thành quê hương
Những người một nắng hai sương
Dựng xây mảnh đất yêu thương đẹp giàu
Tiếng đồn bay tới năm châu
Người người ở chốn nơi đâu cũng về
Chung tay đưa mảnh đất quê
Sánh vai ngang với bạn bè quanh ta
Tây Ninh nay đã vươn xa
Nhiều khu công nghiệp đang đà đi lên
Bao nhà máy mới mọc them
Núi Bà Đen cáp treo trên lưng trời
Bốn phương tụ hội về chơi
Dừng chân chiêm ngưỡng trước nơi thánh thần
Vòng quanh Tòa Thánh mấy lần
Trong tôi sao thấy tần ngần, nguy nga!
Trảng Bàng cả chục lần qua
Ghé mua bánh tráng làm quà tặng nhau
Bánh canh nổi tiếng từ lâu
Con người hiếu khách làm giàu quê hương
Tây Ninh ơi thật dễ thương
Mốt mai rủ bạn cùng đường về thăm.
N.V.B
_____________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Bảo
CLB Lục Bát Sài Gòn