Thứ tư, 10/06/2026,


Giá như (Trương Tuyết Mai) (05/06/2016) 

 GIÁ NHƯ


Trương Tuyết Mai


Giá như ta vẫn cùng ai
Ấm êm chăn gối, đêm dài qua mau


Giá như tình vẫn ban đầu
Đắm say ngây ngất,
không màu khói sương


Thôi đành nhặt chút tơ vương
Đem về vấn vít chân giường mà chơi!

 

T.T.M

 

 

_________________
Nhà thơ, NS Trương Tuyết Mai (TP.HCM)
Hội Nhà văn TP. HCM

 

Mời tác giả tham gia "Lộc Phát Bính Thân - 2016"

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tâm Trinh - tamhtrinh@yahoo.com856 - 8562838421 - 208 Europa Ct Cherry Hill NJ 08003 USA  (Ngày 05/06/2016 22:52:48)

Một bài thơ lục bát ngắn gọn,chứa chan tình yêu chung thuỷ ,thiết tha,lảng mạn .Trân trọng👩‍❤️‍💋‍👩🇺🇸🌷

Các bài khác: