MÙA ĐÔNG Ở LẠI
.gif)
Nguyễn Bá Hòa
Hớp chén xanh giữ lại mùa
trầm hương đóng lạnh chuông chùa giá băng
chẳng thà sương mặn bủa giăng
còn hơn mưa ngấm đường trăng trải màu
Môi cau gầy rạc mắt trầu
bờ mi phủ phất hồn nâu ướt mình
cánh đồng con gái đương trinh
bỗng co ro giữa gió tình căm căm
Gò mây cánh lẻ xa xăm
lá thuyền vút gió về thăm thẳm trời
mang đi cái rét khàn hơi
đôi tay móp méo xõa lời bão giông
Hồn chìm cất dậy tiếng đông
dư thanh lạnh lẽo ngấm lòng run run
câu thơ không ngọn không nguồn
có thành đóm lửa sưởi buồn cho ai?
N.B.H
_____________
Nhà thơ Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam)
ĐT: 01264 295 812
Email: xbahoa@yahoo.com