Thứ năm, 25/04/2024,


Nghiêng (Trúc Linh Lan) (26/05/2016) 

 NGHIÊNG


Nhà thơ Trúc Linh Lan


Nghiêng chiều rót nắng cho đêm
Nghiêng hoàng hôn ngủ bên thềm ái ân
Nghiêng trăng thao thức tình quân
Nghiêng anh một nửa duyên phần yêu thương


Nghiêng hoa rụng xuống vô thường
Nghiêng hồi kinh tụng con đường bụi bay
Nghiêng xưa nghiêng mối tình say
Nghiêng mùa sen nở hạ lay lắt buồn


Nghiêng đàn mấy sợi tơ buông
Nghiêng câu duyên nợ lửa hương phai rồi
Nghiêng đời nghiêng những xa xôi
Nghiêng câu từ tạ... người ơi tạ từ.

 

T.L.L

 



_______________
Nhà thơ Trúc Linh Lan
CT Hội Nhà văn Cần Thơ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Cường - cuongtv.bn@ta.sgdbinhduong.edu.vn - 0972545922 - Bình Dương  (Ngày 27/05/2016 11:19:10)

BBT tiếp thu góp ý và điều chỉnh rất nhanh. Tôi rất kính trọng quý vị về điều đó. Xin cảm ơn! chúc các thành viên BBT luôn khỏe mạnh.làm được nhiều điều quý báu hơn nữa cho lucbat VN.

Các bài khác: