VỠ ÒA VỚI QUÊ
Lê Hòa
Nhớ quê muốn nói giọng quê
Mà sao chợt thấy ê chề lạ xa
Dường như tháng chín đi qua
Sao mắt còn đỏ mào gà trước sân
Kìa dòng sông cũ trầm ngâm
Nhắc ta một cánh đồng bầm gió sương
Mẹ như cây lúa dịu hương
Giữa bao bão táp tai ương cuộc đời
Thương quê nén giọt khóc rơi
Chập chờn tóc mẹđầy vơi nỗi niềm
Những con đường mới xanh thêm
Lại xa chút nữa với tên tuổi làng
Ta đem giọng nói đi hoang
Giờ nghe mới thấy nhỡ nhàng lòng ta
Hình như thu vẫn chưa xa
Xin mưa một trận vỡ òa với quê.
L.H
_________________
Nhà thơ Lê Hòa
CLB Lục Bát Sài Gòn