GỞI MỘT DÒNG SÔNG
Tác giả Quách Thanh Toàn
Chèo ai buông ngược lối về
Tóc xanh như đã buộc thề trăm năm
Cầu tre lắt lẻo mưa dầm
Chòng chành một bóng âm thầm trôi xa
Bếp rơm phảng phất quê nhà
Chiều cong dáng mẹ, bay qua nơi này
Bấm tay oằn nặng tháng ngày
Góc quê trăng cũng nhạt phai mái chèo
Mưa đêm gió lạc buồn treo
Nghe từng cơn sóng ngoằn ngoèo nhẹ trôi
Đước quê gốc lỡ, gốc bồi
Bịp kêu nước lớn một đời còn không?
Ta về úp mặt vào sông
Nhặt con còng gió mà đong tấc lòng
Bềnh bồng mây trắng vá sông
Ai đem sợi sóng vá lòng không nguôi.
Q.T.T
_________________
Tác giả Quách Thanh Toàn (TP Cà Mau)
ĐT: 0948 731 739
Mail : qthanhtoan@gmail.com