CHÙM LỤC BÁT 4 CÂU
.gif)
Nguyễn Bá Hòa
TIẾC
Lá vàng ngủ trộm vai đêm
chiêm bao thấy rụng bên thềm nhà ai
suýt giòn tan dưới gót hài
giật mình tỉnh mộng tiếc hoài… dấu chân.
THU ĐI
Thu bay chệch góc chân trời
thân hoang hoải cánh rã rời về đâu
nhúm vàng gởi lại nắng sau
và đôi mắt khép tìm nhau cuối mùa.
TĨNH VẬT
Hương hoa đóng gói treo tường
lọ xưa nét mới vẽ đường thủy chung
canh khuya tĩnh vật quẫy vùng
hồn rơi ngỡ tiếng thạch sùng kêu đêm.
MƠ TRƯA
Tiếng mọt gặm giấc trưa mòn
tre kĩu kịt phía đầu thôn nắng vàng
đậu trên cánh võng muộn màng
con bướm trắng đã sang ngang thuở nào.
N.B.H
________________
Nhà thơ Nguyễn Bá Hòa (Quảng Nam)
ĐT: 0914041783
Email: xbahoa@yahoo.com