THƯƠNG VỀ NGÀY CŨ!
.gif)
Kiều Vinh
Tặng em, một sợi tơ tình
Buộc sao cho chặt, đời mình với ta
Bây giờ dẫu, có chia xa
Thì em yêu nhé, vẫn là của nhau
Đường quên chân dục bước mau
Thương về ngày ấy… hàng cau mất mùa
Giàn trầu vàng úa, già nua
Tình duyên lỗi hẹn, ta thua mất tình
Chuyện quê nói: hai đứa mình
Xưa bị bà mối, thất tình đánh ghen
Đày đọa, hai trẻ đòi phen
Thế nên nước đục, đánh phèn chẳng trong
Dứt tình, hai nửa phải bong
Ném về hai phía, cho lòng mồ côi
Tình duyên như đỉa phải vôi
Đớn đau, quằn quại để tôi mất nàng
Con đò bẻ lái quay ngang
Thương về ngày cũ
Bẽ bàng duyên nay…
K.V
________________
Tác giả Kiều Vinh (Hà Nội)
Email: anhnguyen618@gmail.com