NHỊN NHỜI!
.gif)
Nhà thơ Cao Trần Nguyên
Nhịn thêm lần nữa cho lành
Đất hiền cáo bạch, cao xanh tấu Giời
Biết là: Hư thực ở đời
Còn đâu đó... những rối bời trong nhau
Ngọt bùi nếm đủ khổ đau
Dại khôn kẻ trước, người sau nổi chìm
Nhịn nhiều! Đắng miệng, thót tim
Phận là: Sợi chỉ, cái kim... thói đời
Một khi Đất chả chịu Giời
Người khôn biết nhịn đôi nhời là thiêng!
C.T.N
_____________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Quảng Ninh)
Email: caotrannguyen@yahoo.com
|
XIN CHỚ…NHỊN DỒN Một khi Đất chả chịu Giời |