Thứ tư, 10/06/2026,


Đợi (Phạm Ngọc Vĩnh) (13/05/2016) 

 ĐỢI


Phạm Ngọc Vĩnh


Đợi chiều chiều đã sang sông
Hoàng hôn buông tím hỏi trông sắc chiều?


Đợi trưa trưa đã sang chiều
Nắng phai mờ nhạt sắc điều còn trưa?


Đợi ngày ngày cũng về xưa
Cho hoài luyến nhớ mây mưa dáng ngày


Đợi nhau người chẳng đưa tay
Tuột rơi mang nặng nỗi này... đợi nhau


Đợi rồi sẽ biết về đâu
Mà sao cứ đợi bạc đầu còn ngơ.

 

P.N.V

 

_____________
Tác giả Phạm Ngọc Vĩnh (Nam Định)
ĐT: 0912142736
Email: vinhthond@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 14/05/2016 11:55:45)

Đợi hoài đợi mãi thấy đâu, đợi cho đến lúc bạc đầu còn ngơ - bài thơ đầy tâm trạng của những ước mong, khao khát, đợi chờ. Em mạn phép chia sẻ đôi dòng cùng Tác giả PNV.
Biết rằng, sẽ chẳng về đâu
Mà sao ai cứ bạc đầu đợi, mong
Thà rằng tìm đến cho xong
May ra mới được thỏa lòng khát khao !

Các bài khác: