QUÊ CŨ CHIỀU MƯA

Nhà thơ Lê Hòa
Lại về quê cũ chiều mưa
Nghe mùi bùn đất chạy ùa vào tim
Mười năm chân mải mê tìm
Bao nhiêu hạnh phúc nổi chìm nơi đâu
Về đây ngủ giữa lưng trâu
Mới hay hạnh phúc là màu mạ non
Xa quê tưởng đã vuông tròn
Phù hoa chín nẫu. Bồ hòn ngậm theo
Về đây đầu ngõ trăng treo
Mới hay giàu có là bèo mây thôi
Xuôi dòng thơ ấu ta trôi
Thót lòng mình đã đánh rơi mất mình
Vịn vào câu hát sân đình
Tưởng khô thương nhớ… thình lình vẫn xanh.
L.H
_______________
Nhà thơ Lê Hòa
CLB Lục Bát Sài Gòn