Thứ tư, 10/06/2026,


Tình mẹ (Trịnh Toại) (11/05/2016) 


TÌNH MẸ

Kính tặng: Thím nhân mừng thọ tuổi 85



Trịnh Toại



Gánh đời nặng trĩu đôi vai

Tảo tần ruộng lúa, nương khoai, vườn cà

Lần hồi tháng lại ngày qua

Nồi còn ngút khói, thế mà hết cơm



Đầu nồi hơn chục bận đơm

Nhường con, khóe mắt mẹ rơm rớm nhòa

Nước non mấy thuở can qua

Chồng đi kháng chiến, cảnh nhà chơi vơi.



Yêu con dưỡng dục nên người

Sức trai dâng hiến ra nơi chiến trường

Tình làng nghĩa xóm thân thương

Bữa rau, bữa cháo nhịn nhường sẻ san.



Ngày vui ca khúc khải hoàn

Con về, xiết kể hân hoan trong lòng

Ngỡ đời nhẹ kiếp long đong

Ngờ đâu bỗng chốc mất chồng, mất con*



Ráng chiều hắt bóng héo hon

Thân gầy dáng mẹ ủ buồn chẳng nguôi

Nghĩa nhân, tâm đức ngời ngời

Là nguồn suối mát để đời cháu con.
T.T

 

______________
Tác giả Trịnh Toại (Hải Phòng)
ĐT: 0983.325.625

Email: tvtoai@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 11/07/2018 14:13:26)

Cám ơn amh Mai Quốc Quỳ đã ghé thăm, động viên và có thơ chia sẻ nhé

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 12/05/2016 12:02:40)

Hôm nay đọc bài Thơ TÌNH MẸ của TG Trịnh Toại . Tội xin tặng bài thơ vê hoàn cảnh của Mẹ có 2 Liêt sỹ Chồng và Con

MẸ KỂ TRƯỚC BAN THỜ ...

Khi sinh ra con chưa lâu
Tuổi Xuân Mẹ đã trắng đầu vành tang
Cha con để lại xóm làng
Ngày đêm mẹ đẫm hai hàng lệ rơi
Ôm con sống trọn một đời
Cho tròn chữ nghĩa với người ra đi
Cả đời Mẹ sống từ bi
Nuôi con khôn lớn đến khi trưởng thành
Đất nước chưa hết chiến tranh
Gương cha con tiếp bước nhanh lên đường
Mẹ ngồi chín nhớ mười thương
Đêm ngày con vắng quê hương Mẹ chờ

Hòa bình thông nhất Bắc Nam
Xum vầy đoàn tụ Giang San một nhà
Thế mà ... Con mẹ vẫn xa
Tuổi Xuân gửi gắm Rừng già Trường Sơn
Vậy là đời Mẹ cô đơn
Mất Chồng nương tựa không con cậy nhờ
Tóc sương chân chậm mắt mờ
Hai hàng đẫm lệ bây giờ ... Vẫn rơi

Khói nhang phảng phất chơi vơi ... !!!

MQQ . HP 12/5/2016

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, HP  (Ngày 11/05/2016 23:30:08)

Cám ơn Nguyễn Thị Ngọc Mai và BBT lucbat.com đã quan tâm đăng bài thơ TÌNH MẸ của TT.
Bài thơ, chân thành với hoàn cảnh thực của thím tôi và khi viết bài này, nước mắt tôi cứ giàn giụa và nấc lên, khi nói về cái ngày tôi còn nhỏ đã chứng kiến cảnh ngày ấy cứ hiện lên trước mắt tôi...các bạn ạ!

Các bài khác: