Thứ tư, 10/06/2026,


Thị Nở (Nguyễn Thị Tuyết) (08/05/2016) 
THỊ NỞ 
 
Nguyễn Thị Tuyết

                                       
Cái  đêm trời tãi trăng ngần 
Cái đêm Thị Nở hoá thân đàn bà 

Nặng tình bát cháo hành hoa 
Cái đêm Chí mới thực là đàn ông 

Mênh mang một dải triền sông 
Vườn thưa đưa đẩy bềnh bồng chân mây 

    Đất trời chìm giấc ngủ say 
Còn tàu lá chuối gió lay đến giờ...
N.T.T

_______________________
Tác giả Nguyễn Thị Tuyết (Đông Anh)
Tel. 0986844781
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 11/05/2016 13:17:02)

Mênh mang một dải triền sông
Vườn thưa đưa đẩy bềnh bồng chân mây
Đất trời chìm giấc ngủ say
Còn tàu lá chuối gió lay đến giờ...
Chí Phèo - Thị Nở hóa thân trong thơ của TG Nguyễn Thị Tuyết thật duyên dáng, nhẹ nhàng, ý nhị. Xin nối đôi dòng cùng TG:
Kệ tàu lá chuối gió lay
Chí ơi, mình cứ đắm say, mơ màng
Ta cùng nhau tới thiên đàng
Lộc trời, chớ để lỡ làng .... chí ơi !

Các bài khác: