Thứ tư, 10/06/2026,


Chiều quê (Lê Thắm) (07/05/2016) 

 CHIỀU QUÊ


Lê Thắm


Chiều quê vời vợi nắng vàng
Én đưa thoi dệt rộn ràng tầng không
Tre xanh ôm ấp dòng sông
Lam chiều khói tỏa mây lồng bóng cây


Vi vu tiếng sáo vờn bay
Dạt dào sóng lúa gió say mùa vàng
Hoàng hôn hư thực mơ màng
Chuông chiều thánh thót ngỡ ngàng hồn ta


Một vùng trời đất bao la
Cầu tre vắt vẻo thướt tha mặn nồng
Ao làng mơn mởn sen hồng
Vàng rơi ngấn nước mênh mông sóng trào

Chiều quê một thoáng xôn xao
Hương đồng gió nội ngọt ngào em ơi!
Chiều quê tươi đẹp sáng ngời
Tình quê nồng thắm suốt đời trong ta.


L.T

 

____________
Tác giả Lê Thắm
Hội VHNT Bình Phước
ĐT: 0913 109 144
Email: lethamgd@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 07/05/2016 16:35:40)

Đọc bài Thơ " CHIỀU QUÊ " của tác giả LÊ THẮM tôi thân tặng TG và bạn đọc bài " CHIÊU ĐÊM QUÊ " tôi viết ngày 13/12/2012 trên Blogs cá nhân

CHIỀU ĐÊM QUÊ

Chiều về lững thững bờ mương
Bê con theo mẹ trên đường về thôn
Ngác ngơ em bé mắt tròn
Tung tăng cùng với bê con chung đường

Hoàng hôn sớm phủ màn sương
Khói lam chiều quyện vấn vương trắng nhòa
Mẹ gà " cục cục " xa xa
Đàn con quyện tụm lối ra cửa chuồng

Thinh không vang vọng tiếng chuông
Lẫn trong tiếng sáo diều buông lộng trời
Lợn tròn no bụng nghỉ ngơi
Cả nhà bữa tối tiếng mời râm ran

Nồm Nam thổi sáng Trăng vàng
Vọng xa tiếng Vạc gọi đàn trong đêm
Bình yên giấc ngủ êm đềm
Không gian tĩnh lặng , màn đêm quê mình !!!

MQQ HP 13/12/2012

Các bài khác: