Chợt mơ (Bùi Hải Đăng) (06/05/2016)
CHỢT MƠ
Bùi Hải Đăng
Chớp vèo qua kiếp nhân gian
Xác thân trở lại nguyên hoàn thuở xưa
Nghe sương vương ngọn tầu dừa
Triệu năm trời đất như vừa hoàn nguyên!
Ngỡ hồn ngược tuổi thần tiên
Đầu trần đạp gió chung chiêng cả ngày
Gót mơ chạm chấm cỏ may
Khát thành sợi gió chớp ngày nắng lên!
Cầu Ràm, 12/3/2016
B.H.Đ
_________________
Tác giả Bùi Hải Đăng
Hội viên Hội VHNT Hải Dương.
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: