Thứ sáu, 19/04/2024,


Du mục (Vũ Thanh Hoa) (05/05/2016) 

 DU MỤC


Nhà thơ Vũ Thanh Hoa


loang vào nhau nửa cơn say
son môi em đốt ngất ngây lửa tình


khẽ ru mộng giấc yên bình
ngoài kia dông bão rập rình ngụ cư


mây choàng như thực như hư
tóc em thong thả chiều thu lửng vàng


mi xanh du mục mơ màng
vai trần nghiêng ngả hàng hàng phù điêu


vòng ôm thành lũy liêu xiêu
ngược về hoang dại vương triều phục hưng


hút vào thăm thẳm từ trường
mơn man cho những vết thương dịu mùa


phiêu diêu phiên khúc giao thừa
truân chuyên thanh thản như vừa hồi xuân


dạ cầm so phím giao ân...


V.T.H

 

______________
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa (Vũng Tàu)
Email: vuthanhhoa.vt@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 đường Dư Hàng Q: Lê Chân HP  (Ngày 07/05/2016 17:42:13)

Mai Quốc Quỳ viết Theo ý bài Thơ " DU MỤC " của VŨ THANH HOA ...

QUAY VỀ ( VẪN CÒN )

Hòa vào ánh mắt ngẩn ngơ
Hút hồn méo mó thẫn thờ chiêm bao

Say loang mộng ảo ánh sao
Bóng còn vương nét má đào hồng hoang

Cong cong khúc lượn mơ màng
Tròn tròn úp mở trắng sang vai gầy

Vòng tay ôm lỏng tháng ngày
Nóng con tim đập mới hay ta còn

Tình xưa dẫu đã héo hon
Giông cơn bừng tỉnh ... hoàng hôn nồng nàn

Đêm nay trăng sáng đượm vàng
Giấc mơ trọn vẹn bóng nàng kề bên

Gió mây sóng vỗ triều lên
Tôi Em nghiêng ngả trầng đêm ... Xuân Hồi .!!!

MQQ 7/5/2016

  Vân Huỳnh - vanhuynh1949@ gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 05/05/2016 18:02:41)

Tôi thật tình biết sợ lời thơ của các chị rồi..
"loang vào nhau nửa cơn say
son môi em đốt ngất ngây lửa tình"
Khả ái đến thế là cùng...trong tình yêu vẫn khát khao nẩy lửa
" mi xanh du mục mơ màng
vai trần nghiêng ngả hàng hàng phù điêu"
Nóng hổi, cháy bỏng, hòa tan vào khoảng trống vô bờ
hút vào thăm thẳm từ trường
mơn man cho những vết thương dịu mùa"

Ôi những nhà thơ nữ cô đơn...!

Các bài khác: