MUỘN MÀNG
Nguyễn Văn Nam
Cũng như bao ngọn đèn dầu
Chỉ mong khêu bấc, chỉ cầu đốt lên
Lặng mình trong sự lãng quên
Lẻ loi đứng giữa bóng đêm mà buồn
Đã đi qua tuổi dỗi hờn
Mặn mà thì ít, cô đơn là nhiều
Bấc gầy thắp được bao nhiêu
Chút muội đen cũng theo chiều gió bay
Còn đâu rượu chuốc cho say
Để quên nông nổi của ngày hôm qua
Trở về nguyên vẹn chính ta
Phận khế sung mãi chỉ là chát chua
Người rằng: Cay ớt chẳng ưa
Ngọt ngào thường dễ đánh lừa đầu môi
Đỏ trầu lụy phải cần vôi
Dẫu là đũa lệch thành đôi chẳng lìa
Người ơi dầu bấc sẵn kia
Khêu lên rồi đốt đèn khuya một lần.
N.V.N
___________________
Tác giả Nguyễn Văn Nam (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4- Kiên Giang)
ĐT: 0986 626 706
Email: Nambinhdungnghia2008@gmail.com