Thứ sáu, 29/03/2024,


Không nguôi (Nguyễn Văn Tạo) (03/05/2016) 

 KHÔNG NGUÔI

Nguyễn Văn Tạo
Đem phơi quần áo của con
Cái màu lính lác vẫn còn tươi xanh
Mong manh trong cuộc chiến tranh
Khói bom xối xả tan tành giấc mơ
 
Bài toán nằm đáy ba lô
Tìm ra cách giải đợi chờ ngày mai
Biết ngày đó hãy còn dài
Trên lưng súng đạn quàng vai nụ cười
 
Bước chân xéo ngược đạp xuôi
Chạm vào đất nhớ đụng người thiết tha
Thế rồi, cái buổi chiều tà
Mẹ nhận kỷ vật xót sa cõi lòng
 
Những ngày nắng ấm, trời trong
Mẹ hơ nỗi nhớ thầm trông con về
Cái nhìn dài suốt triền đê
Cỏ may nhấm nháp mùa hè, nắng rơi
 
Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Bộ quân phục vẫn xanh ngời thời gian
Lần mò ngồi gỡ nếp nhăn
Trên vầng trán mẹ chứa chan nghĩa tình
N.V.T
--------------------
Nguyễn Văn Tao
442/49/1 Nơ Trang Long
P.13, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
DT: 0973 658 818
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 06/05/2016 15:09:56)

Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con, mặc dầu biết rằng sự hy sinh của con mẹ là vì Tổ quốc như trong bài thơ của anh đã thể hiện. Là người con được chứng kiến người mẹ mình đã hai lần nhận tin báo tử của hai đứa con, tôi rất thấm thía với nỗi đau đó. Tặng anh bài thơ sau để ta cùng chia sẻ nhé

GIÁ BĂNG LÒNG MẸ

Nếp nhăn xếp lại thời gian
Vai gầy xô lệch gian nan cuộc đời
Mẹ như vắng hẳn tiếng cười
Dầm mưa dãi nắng chơi vơi cảnh nghèo.

Đêm khuya dõi ánh trăng treo
Trải bao giông tố chống chèo chờ con
Con đi nặng nghĩa nước non
Quê nhà mẹ ngóng từng cơn gió đồng.

Giặc tan rợp bóng cờ hồng
Con xa biền biệt mẹ mong tháng ngày
Mùa thu lá rụng đau cây
Dáng gầy thân mẹ bóng mây chập chờn.

Đợi chờ gió lạnh từng cơn
Non sông thống nhất mà con không về!...

TRỌNG CHU

Các bài khác: