VẪN XANH TÌNH MẸ
Nhà thơ Phạm Như Vân
Khi con cất tiếng chào đời
Và khi bập bẹ nói lời: Mẹ yêu
Khi trong sương khói lam chiều
Hình dung thấy cả những điều Mẹ cho
Một đời áo ấm cơm no
Yêu dòng sữa Mẹ thơm tho thuở nào
Lời ru êm ái ngọt ngào
Trao con cả những vì sao trên trời
Vẫn thèm được gọi: Mẹ ơi!
Dẫu rằng tuổi đã bảy mươi gần kề
Vẫn còn mong được chở che
Mẹ nơi đất Phật có nghe tiếng lòng
Tóc con giờ trắng như bông
Vẫn xanh tình Mẹ thuở nồng yêu thương.
P.N.V
________________
Nhà thơ Phạm Như Vân
Hội Nhà văn TP. HCM