Thứ tư, 17/04/2024,


Đêm nay (Lê Ngũ Nam Phong) (02/05/2016) 

 ĐÊM NAY

 Tác giả Lê Ngũ Nam Phong


Còn lại câu thơ đêm nay
Ai người tri kỷ giãi bày trắng đen
Em chuốc vào tôi nỗi niềm
Ướt mềm tâm sự áo xiêm phai màu


Thôi đừng gởi những chiều đau
Với em trăng cũng tựa đầu xốn xang
Đêm nay... có gì hoang mang
Đêm nay... có ánh trăng vàng trong thơ


Tôi và em - ai sẽ mơ
Có vì sao rụng bên bờ non cao.

L.N.N.P

 

_____________
Tác giả Lê Ngũ Nam Phong (Tiền Giang)
ĐT: 01234 563 713
Email: namphong2408@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vân Huỳnh - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng tàu  (Ngày 04/05/2016 11:47:00)

Có gì em phải hoài mơ
Mình tôi ru mộng nên thơ tự tình
Đêm nay thao thức một mình
Ôm vầng nguyệt lạnh lung linh tưởng nàng
VH

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 03/05/2016 5:56:31)

Xem bài thơ của anh, tôi thấy có nỗi niềm gần giống như bài MƠ MÀNG của tôi. Vậy tôi xin gửi tới anh để ta cùng chia sẻ nhé

MƠ MÀNG

Nửa đêm thánh thót mưa rơi
Bâng khuâng tỉnh giấc bầu trời tối đen.
Nhà bên leo lét ánh đèn
Hắt hiu gió thổi qua rèm lắt lay.

Mỏi mòn chờ đợi bấy nay
Mịt mùng sương khói mây bay thẫn thờ.
Người ơi! Biết đến bao giờ
Cho hàng dâm bụt đôi bờ nối sang.

Hai nhà hợp mối quan san
Đêm khuya êm giấc mơ vàng cùng ai !...

TRONG CHU

Các bài khác: