Thứ ba, 23/04/2024,


Bố ơi lúa đã lên đòng (Lê Hòa) (02/05/2016) 

 BỐ ƠI LÚA ĐÃ LÊN ĐÒNG


Lê Hòa


Bố ơi lúa đã lên đòng
Xanh mơn mởn mướt cánh đồng quê ta
Bấy nhiêu năm bố xa nhà
Nhớ mùi hương sữa mặn mà đồng quê


Bấy nhiêu năm mỏi ngày về
Xứ người đất khách nỗi quê thắt lòng
Bố ơi lưng lại thêm còng
Cõng bao gian khổ nhớ mong mỏi mòn


Bóng trăng có một độ tròn
Biết bao ngày khuyết tô son ánh rằm
Chiếu hoa trải lối con nằm
Rạ rơm theo bố tháng năm có nồng?


Xuân tàn trời lại sang đông
Thời gian thoi thoắt nõn đòng hóa rơm
Rồi mai hạt thóc lên non
Hồn quê réo rắt mạ còn lên xanh.

 

L.H

 

_________________
Tác giả Lê Hòa
Trường Mầm non xã Lập Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê thị Hòa - ccongidenho-khonganh2000@yahoo.com - 0982644499 - LậpLễ- Thủy Nguyên - Hải Phòng  (Ngày 15/05/2016 12:49:17)

Cảm ơn nhà thơ Trọng Chu đã chia sẻ. Bài thơ thật hay cảm động trước nỗi lòng của người Bố xa con ạ

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 02/05/2016 11:56:28)

Bài thơ của bạn nói về tình cảm của người con ở lại miền quê khi mà người bố thoát ly. Bài thơ CON ƠI! của Trọng Chu lại nói về tình cảm của người cha xa con, xa quê hương đi chiến đấu, luôn nhớ về con, về quê hương.Vậy ta cùng chia sẻ bạn nhé.

CON ƠI!

Con ơi! chờ hết chiến tranh
Bố về màu lúa mướt xanh ruộng đồng
Hòa cùng bố những chiến công
Nước nhà thống nhất cờ hồng tung bay

Mạ non cứng cáp từng ngày
Đời con cũng sẽ dạn dày nắng sương
Góp phần xây dựng quê hương
Lúa vàng trĩu hạt phố phường đông vui

Nông thôn nay đổi khác rồi
Nhà nhà no đủ người người giỏi giang
Keo sơn tình nghĩa xóm làng
Dân quê được sống đàng hoàng hơn xưa

Mạ non xanh phủ kín bờ
Lên đòng trổ hạt hẹn chờ nặng bông
Hồn quê thắm đượm tình nồng
Dịu êm nghĩa mẹ ấm lòng tình cha.

TRỌNG CHU

Các bài khác: