Thứ bảy, 20/04/2024,


Những chuyến xe đêm (Trần Trọng Chu) (30/04/2016) 



NHỮNG CHUYẾN XE ĐÊM


Trần Trọng Chu

         

Ầm ầm những chuyến xe đi

Xuyên màn đêm tối mỗi khi chiều về

Ngụy trang che kín bốn bề

Đội hình tiếp nối chỉnh tề xuất quân.

 

“Chiến tranh toàn diện, toàn dân”

Thông đường huyết mạch xa gần cùng lo.

Đêm đêm vang vọng câu hò

Ngân nga, sâu lắng giọng O Quảng Bình

 

Hồn nhiên - cô gái trẻ xinh

Nguyện đem cống hiến tuổi xuân làm đường

Cho xe thẳng tới chiến trường

Quân, lương, súng, đạn tiền phương đang chờ.

 

Mối tình tuổi trẻ mộng mơ

Anh đi vững lái, em chờ chiến công

Tình yêu chan chứa mặn nồng

Sắt son chờ đợi ngóng trông ngày về

 

Tăng vòng cho những chuyến xe

Băng qua lửa đạn chẳng nề gian nan

Núi rừng tiếng máy rền vang

An toàn tới đích rộn ràng niềm vui.
T.T.C

                                   

______________
Trần Trọng Chu (Vũng Tàu)
Email : trongchuvungtau@gmail.com 
ĐT : 01207626056

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Văn Cường  - cuongtv.bn@ta.sgdbinhduong.edu.vn - 0972 545 922 - Bình Dương  (Ngày 01/05/2016 22:10:26)

Bài của anh mới đăng hừng hực khí thế hào hùng và mạnh mẽ của tuổi trẻ cứu nước thời chống mĩ. Đi chiến trận mà như đi hội. Gần cái chết mà vẫn lạc quan yêu đời, vẫn nảy nở tình yêu và hi vọng. Có như vậy mới có những chiến công và kì tích. Tiếc răng tuổi trẻ bây giờ mấy ai hiểu được khí thế đó.

Các bài khác: