NGHIÊNG
.gif)
Trần Văn Cường
Em nghiêng vành nón dưới trời
Dịu trưa nắng hạ, bồi hồi phía anh
Em nghiêng vào bờ vai anh
Đất trời oi ả bỗng thành dịu êm
Hạ về thắp lửa mỗi đêm
Nghiêng nhành lựu đỏ sao thèm cơn mưa
Ta nghiêng qua những ngày xưa
Gửi bà cổ tích khi vừa chớm xuân
Cỏ may giăng kín gấu quần
Tóc thề thắt bím gái xuân… chớm thì
Gặp em nghiêng cả bước đi
Để anh tới ngõ... mà đi qua nhà.
T.V.C
________________
Tác giả Trần Văn Cường (Bình Dương)
ĐT: 0972 545 922
Email: cuongtv.bn@ta.sgdbinhduong.edu.vn
|
Thầy ơi thầy viết thơ hay lắm.Chúc thầy viết được nhiều thơ hay. Ý thơ của anh muốn nói lên tình cảm của người yêu dành trọn cho mình cũng như ý bài thơ TÌNH EM của Trọng Chu. Vậy vta cùng chia sẻ nhé |