BIỂN GỌI
.gif)
Nguyễn Minh Huệ
Hải Âu vỗ sóng hiền hòa
Soi vào mắt biếc ngọc ngà trăng sao
Tình anh reo ngọn sóng trào
Trong em khát nắng dạt dào xanh trong
Vơi đầy đau đáu chờ mong
Mặn nồng con nước lớn ròng bến yêu
Thiết tha biển gọi chiều chiều
Vọng từ vách đá bao điều xưa nay
Đôi Sam náo nức mê say
Khát khao mùa đợi vẹn đầy bên nhau
Ẩn trong thăm thẳm dòng sâu
Nao nao con sóng bạc đầu rưng rưng
Ai hay lòng biển mấy từng
Mà nghe thảng thốt không ngừng biển ơi!
Tìm em trăng đỏ chân trời
Xôn xao chiều lộng thắp ngời lửa yêu.
N.M.H
__________________
Tác giả Nguyễn Minh Huệ (Ninh Bình)
ĐT: 0915 898 378
Email: minhhuenguyen57@gmail.com