Thứ tư, 10/06/2026,


Phải lòng (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (19/04/2016) 

 

PHẢI LÒNG

Nguyễn Thị Ngọc Mai

 
 

Phải lòng vạt nắng tháng tư
Chan hòa sắc biếc ủ từ ngày xưa
Bồi hồi giấc mộng ban trưa
Diều ru ngọn gió đong đưa về trời

 

Chỉ còn hạt nắng bên đời
Bâng khuâng đứng đợi một thời xuân em
Nắng vàng vàng mãi bên thềm
Dốc nghiêng nỗi nhớ tình đêm ngọt ngào


N.M 19.4.2015


___________________
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai (Hà Nội)
ĐT: 0988360446
Email: ngocmaihongha@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 19/04/2016 15:40:59)

Bài thơ PHẢI LÒNG của nói lên tâm trạng cũng giống như bài TƯƠNG TƯ của anh, Vậy anh gửi tới em để ta cùng chia sẻ nhé:

TƯƠNG TƯ

Ta - thơ chắp mối tơ duyên
Mộng mơ - say tỉnh chẳng quên bóng nàng
Nắng, mưa - mỗi độ mùa sang
Uyên ương - duyên thắm rộn ràng sánh đôi.

Mùa thu nhìn lá vàng rơi
Gió mùa đông bắc tả tơi cánh hồng
Biết nàng còn nhớ ta không
Để ta trông đợi thắt lòng vì thơ.

TRỌNG CHU

Các bài khác: