Thứ tư, 10/06/2026,


Lục Bát thương (Thủy Sao) (18/04/2016) 

 LỤC BÁT THƯƠNG


Tác giả Thủy Sao

 

Thương câu Lục Bát oằn mình
Gánh chênh vênh gió cuộc tình chớm xa


Những gì đập cánh bay qua
Quên như ngày nắng đã nhòa đêm mưa


Thương câu Lục Bát vừa xưa
Mang bao nhung nhớ lên chùa tụng kinh


Thì thôi Lục Bát thương mình
Ngang ngày tiễn một khối tình vừa đêm...

 

T.S

 

________________
Tác giả Thủy Sao (TP. HCM)
Email: leuyen201314@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 18/04/2016 15:38:12)

Nhín thấy đầu bài LỤC BÁT THƯƠNG của THỦY SAO anh lại nhớ ngay đến bài thơ cùng tên của anh. Vậy anh gửi tới em để ta cùng chia sẻ và cộng thêm tình thương yêu đối với Trang Lục Bát Việt Nam của chúng ta nhé.

LỤC BÁT THƯƠNG

Em ơi! Xích lại gần đây
Ngâm câu Lục bát đong đầy niềm thương
Ra về lòng những vấn vương
Bâng khuâng, thổn thức canh trường nhớ nhung.

Anh đi em nguyện theo cùng
Say tình Lục bát xướng chung một vần
Rộn ràng vang khúc ca ngân
Trùng lời, hợp ý ta gần bên nhau.

Dù cho cách trở - bể dâu
Nhớ tình Lục bát ta mau cùng về
Xướng, ngâm, ca hát thỏa thê
Hội thơ Lục bát tràn trề tình thương.

TRỌNG CHU

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 18/04/2016 14:07:29)

Chao ôi! Lục Bát êm đềm
Mà sao nghe đứt ruột mềm - ai ơi!

Các bài khác: