CHÙM THƠ LỤC BÁT
.gif)
Vân Huỳnh
THƯƠNG THẦM
Dại lòng trót đã thương ai
Bụng trong cố nén mặt ngoài... ngại ghê!
Mỗi khi được đứng cận kề
Tim đập thình thịch lòng mê mẩn nhìn
TƯƠNG TƯ
Lỡ thầm tưởng nhớ người ta
Sớm chiều thơ thẩn vào ra mơ màng
Đêm khuya vườn mộng võ vàng
Mỗi mình ngồi ngắm trăng tàn… thở ra!
RƯỢU TÌNH
Rượu say chưa hết nỗi niềm
Nghiêng chai nốc sạch ưu phiền vào thơ
Uống sao cạn tháng năm chờ
Say tình, say cả dại khờ với em!
RƯỢU CẠN
Rượu say yêu đậm nên ghiền
Chén sầu ngấm mặn men duyên nồng nàn
Uống chưa cạn chén... đêm tàn
Nâng chai ực ánh trăng vàng... tình xưa!
V.H
_____________
Tác giả Vân Huỳnh (TP. Vũng Tàu)
Email: vanhuynh1949@gmail.com
|
Lâu rồi rời diễn đàn "Thivien.net", hôm nay lại được gặp anh trên trang lucbat.vn. Chúc mừng anh với chùm thơ luc bát tình rất hay, nhân đây tôi có mấy vần thơ cảm nhân: Cảm ơn nhà thơ Đinh Y Văn đã đến thăm và lại quả với Huỳnh bằng 8 câu thơ lục bát thật tuyệt..Chúc bạn cùng gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Lâu rồi anh em ít gặp nhau, CLB thơ Bạch Dinh anh thế nào rồi, mình sẽ sớm gặp nhau anh nhé,,chúc anh và gia đình vui vẻ và hạnh phúc ẢO HUYỀN TÌNH XƯA Đã lâu ngày không gặp anh Vân Huỳnh, qua trang Lục bát mỗi ngày gặp lại anh trong tâm trạng như mấy khổ thơ LỤC BÁT TỨ TUYỆT, tôi thấy cảm thông với anh và ngẫu hứng tặng lại anh 4 khổ thơ dưới đây để may ra động viên anh được phần nào. Mong anh thông cảm cho Trọng Chu nhé. |