Thứ tư, 10/06/2026,


Nhớ ngày giỗ Tổ (Đỗ Thu Yên) (16/04/2016) 

 


NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

Đỗ Thu Yên

 

Nhớ ngày giỗ tổ vua Hùng

Khắp nơi rộn rã tưng bừng hân hoan

Nhớ nguồn cội nước Văn Lang

Dựng xây gìn giữ nước Nam vững bền

 Đ.T.Y

 _________________________________
Tác giả: Đỗ Thu Yên - Hà Nội
Email: Email: truongson486@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 0163 6689 629 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2016 11:11:15)

Xin cảm ơn anh Trần Trọng Chu.
Đỗ Thu Yên cũng rất bận rộn, nhưng cũng rất nể lời mời và ủng hộ nhà sáng lập trang Lục bát VN.
vừa rồi TY bị ngã vẫn phải đi điều trị anh TTC ạ. Bây giờ cũng tạm ổn.
Chúc anh luôn vui khoẻ và tham gia những bài thơ lục bát góp thêm tiếng nói của CCB trên diễn đàn.
Cảm ơn bài thơ anh gửi tặng ĐTY và anh, em thi hữu...

Trân trọng


Đỗ Thu Yên

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 16/04/2016 11:59:20)

Đã lâu lắm Trọng Chu mới gặp lại Thu Yên trên trang Lục bát mỗi ngày và biết bạn đã vào BBT của trang LB. Nhân đây Trọng Chu gửi tặng bài thơ viết cho Thu Yên từ lần biết nhau ở ngày hội LB năm 2012. Nhận được mong bạn hồi âm cho mình nhé.

CHIẾN HỮU - TÌNH THƠ
Gửi bạn thơ Đỗ Thu Yên (Hà Nội)

Thu Yên chiến hữu thân thương
Cùng chung kỷ niệm chiến trường năm xưa
Hôm nay về với hội thơ
Hiểu lòng, hợp ý bén tơ nên tình.

Trước là nghĩa Cựu chiến binh
Sau tình Thi hữu chúng mình sẻ chia
Nắm tay dã bạn ra về
Vũng Tàu biển sóng tràn trề nhớ thương.

Dẫu cho cách trở dặm trường
Lòng ta luôn mãi vấn vương đợi chờ
Mong sao chóng đến Hội thơ
Hai ta thỏa nỗi ước mơ bao ngày.

TRỌNG CHU

Các bài khác: