Thứ tư, 10/06/2026,


Lục Bát phố (Vũ Thanh Hoa) (14/04/2016) 

 LỤC BÁT PHỐ

 

Nhà thơ Vũ Thanh Hoa


một mình xuôi phố ngược xe
phố dưng dửng nắng phố se sẽ buồn


thả nhìn trong mắt người dưng
nhặt đôi lá rụng ngập ngừng mùa qua


tiếng còi vẳng phía mờ xa
đèn đường trầm mặc kiêu sa cúi đầu


người đông phố chật chen mau
có ai đứng lại kẻo nhàu giấc mơ


nhận dòng tin nhắn vu vơ
lặng mình ngơ ngẩn bây giờ... ngày xưa


chợ chiều tất tả bán mua
một mình xuôi phố mưa lưa thưa...
buồn

 

V.T.H

 


__________________
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa (TP. Vũng Tàu)
website: vuthanhhoa.net

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 18/04/2016 14:02:09)

Một mình xuôi phố buồn ơi!
Hai mình dạo phố đất trời hòa thơ.
Sẻ chia cùng TG

  Bùi Xuân Tuấn - tuanbuixuan_57@yahoo.com.vn - 0313846046 - Số 1, Phạm Ngũ Lão, HP  (Ngày 15/04/2016 10:26:26)

...chợ chiều tất tả bán mua
một mình xuôi phố mưa lưa thưa...
buồn...

"Một mình" chưa rõ ngọn nguồn
Chúc người vui vẻ luôn luôn "hai mình".

Chúc mừng tác giả với bài thơ vui mà buồn, ấn tượng.

  Nguyễn Anh Tài - taina.gm@vietsov.com.vn - 0918020513 - H43 Đại An phường 9 Vũng Tàu  (Ngày 15/04/2016 8:09:53)

... Chợ chiều tất tả bán, mua
Ai ai cũng ngóng xong chưa để về
Riêng em thong thả bên lề
Một mình xuôi phố đi về trong mơ ...

Các bài khác: