Thứ tư, 10/06/2026,


Ước gì... (Trần Nguyễn Dạ Lan) (12/04/2016) 

 ƯỚC GÌ...

 

Trần Nguyễn Dạ Lan


Ước gì anh đến bên em
Như vầng trăng xóa bóng đêm u buồn
Như cơn gió thổi giữa hồn
Xua bao ray rứt bồn chồn đi xa


Ước gì em hóa thành hoa
Anh trồng trước cửa để ta thêm gần
Bình minh chim hót trong ngần
Một tia nắng sớm tần ngần nụ hôn


Ước gì đừng lỡ bước chân
Tình em nâng tiếng sáo ngân lưng trời
Bây giờ đã muộn, người ơi !
Con tim rỉ máu nghẹn lời xót xa


Ước gì…
Ta mãi là ta
Cầu Ô Thước chẳng bắc qua lối này
Em về xếp gió cùng mây
Kiếp sau người nhé, cùng xây điện vàng...

 


T.N.D.L

 

 

______________
Tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan (TP. HCM)
ĐT: 0993 031 607
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0993.031.607  - TP. HCM  (Ngày 18/05/2016 11:55:03)

Cám ơn bạn Trần trọng Chu và bạn Liên Thơ đã đem đến những vần thơ thật ngọt ngào. Thơ của các bạn hay vả cảm động lắm. Mong luôn được đọc những vân thơ hay của các bạn nhé !

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0905045409 - Trường Tiểu học Bế Văn Đàn  (Ngày 15/04/2016 3:22:01)

Gặp thi hữu trên trang lucbat.com yêu thương này Liên Thơ mừng lắm.Chúc thi hữu vui, hạnh phúc, có nhiều sáng tác mới.Xin chia sẻ cùng chị nhé!
Ước là...
Ước là ...là lá ...là hoa...
Là nồi cơm chín hai ta hai đầu
Gắp con tép nhỏ, canh bầu
Cho người yêu dấu ...ví dầu người ơi...

Ước là ...ngày chẳng xa vời
Đêm không diệu vợi bên đời có nhau
Thế mà ... xa mãi ngàn sau
Phải trăm kiếp nữa vơi đau em về!

Ước là ...tròn vạnh trăng thề
Một gian nhà lớn tứ bề long lanh...
Giường vàng, chiếu ngọc, tình xanh
Đôi môi em ngọt tiếng Anh vang trời...
15/4/2016
Lê Minh Liên Thanh Thơ
 

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 12/04/2016 10:07:16)

Đọc bài thơ của Dạ Lan mình thấy đổng cảm với tâm trạng của bạn. Vậy minhtặng bạn mấy câu thơ sau nhé. Mong bạn hiểu cho tâm trạng của những người như chúng mình.

Em ơi! ước mộng làm chi
Mủi lòng anh lắm mỗi khi nhớ thầm
Thương em một, trách anh trăm
Để dâu quá lứa, ruột tằm héo khô

Kiếp sau biết có gặp không
Kiếp này gặp được tình nồng gửi trao
Quên đi cực nhọc gian lao
Ta vui sống lại - Thuở nào còn xuân.

TRỌNG CHU
 

Các bài khác: