Thứ tư, 10/06/2026,


Cô lái đò (Cao Trần Nguyên) (11/04/2016) 

 CÔ LÁI ĐÒ

 

Cao Trần Nguyên


Đồng làng đến độ vào mùa
Đò chiều vắng khách, gió lùa bến Thơ
Mấy câu Lục Bát vu vơ
Động lòng khách lạ đang chờ sang sông


Bến chiều có mấy Ngư Ông
Thả câu, nghe hát...bềnh bồng hát theo
Tắt chiều đò mới thả neo
Lại câu Lục Bát trong veo hớp hồn


Lên đê cô lái bước dồn
Khách theo lòng dạ bồn chồn... bước theo
Mới hay làng mở hội Chèo
Câu thơ trên bến sông nghèo - í - a...


Trông về bến cũ xa xa
Tìm câu Lục Bát lân la ngược dòng
Cây cầu đã bắc ngang sông
Nhớ con đò nhỏ, chiều - chông chênh - chiều!

 


C.T.N

 


_______________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên (Quảng - Ninh)
Email: caotrannguyen@yahoo.com.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 13/04/2016 15:32:34)


Cám ơn bác Nguyễn Đức Tùy, bạn nguyễn Thanh Tùng chia sẻ với cô lái đò bàng cách nối thêm câu - vần chuẩn xác Cao Trần Nguyên xin được thanh minh:
Trót rồi mắc nợ chữ "yêu"
Có chê cũng chịu phận liều vậy thôi!
Kính
CTN

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 12/04/2016 18:38:39)

"Cây cầu đã bắc ngang sông
Nhớ con đò nhỏ, chiều - chông chênh - chiều!"
*
Lỡ lòng đã trót chữ yêu
Chông chênh - đến mấy cũng liều - chông chênh.
 

  Cao Trần nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long - Quảng Ninh  (Ngày 12/04/2016 9:55:19)



Xin có lời thưa!

Điều trước tiên xin được cám ơn bạn Trần trọng Chu, theo thiển nghĩ của mình thì không bao giờ có giấc mơ vớ vẩn trong văn chương, mà chỉ có giấc mơ vui hoặc giấc mơ buồn mà thôi. Thực tế đấy ở quê mình có dòng sông và con đò như vậy. Một lần nữa cám ơn bạn.

Với Nguyễn Thanh Tuyên, mình cũng nhớ ông lắm lắm cũng từ lễ hội"NHỚ MƯA" đến nay chúng ta chưa gặp nhau. Nhân đây gửi Tuyên mấy câu cho đỡ nhớ:

Sức khỏe cũng đã đến kì

Không đi thì nhớ đi thì bập bênh.

Với bạn Doãn Tới mình cảm ơn bạn rất nhiều không phải vì lời khen thơ mình đâu mà ở một lẽ khác là một bạn thơ xa xứ nhưng luôn luôn để tâm đến quê hương đất nước bằng những tình cảm chân thànhqua những vần thơ LUC BÁT. một lần nữa cám ơn bạn.

Kính

CTN

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974 131 428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 12/04/2016 9:30:55)

Qua sông giờ đã có cây cầu vừa đẹp vừa qua lại rất tiện lợi. Vậy mà lòng người vẫn nhớ cô lái đò ngày xưa:
"Cây cầu đã bắc ngang sông
Nhớ con đò nhỏ, chiều - chông chênh - chiều!"
Thả hồn theo gió phiêu diêu
Nhớ đò nhớ bến, nhớ nhiều... người xưa!
Thêm một câu góp vui cùng bác Cao Trần Nguyên, chúc bác luôn vui khỏe và có thêm nhiều thơ hay!

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 11/04/2016 18:41:33)

Bạn thơ Cao Trần Nguyên, đọc thơ bạn TC nghĩ bạn đang mơ. Thông cảm với bạn vì TC cũng có những giậc mơ vẩn vơ như vậy. Để chia sẻ cùng bạn mình gửi bạn bài thơ sau:



SAO EM VỘI VỀ!...





Em ơi! sao nỡ vội về



Để anh trống trải ủ ê cõi lòng



Sáng chiều chờ đợi ngóng trông



Chập chờn đây đó bóng hồng kiêu sa.







Dẫu rằng chưa thật mặn mà



Aí tình sét đánh lòng ta rối bời



Vội về chi hỡi!...Em ơi!...



Để anh cả một khoảng trời mông lung.







Trưa hè sao vẫn lạnh lùng



Tỉnh mơ, tơ tưởng mong cùng bên em



Tây - Nam gió chướng khua rèm



Dật mình tỉnh giấc bóng em xa vời!...





Vội về chi hỡi em ơi!...





TRỌNG CHU

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 09890-94933 - Hải Phòng  (Ngày 11/04/2016 18:32:43)

Vắng đò, vắng giọng hát chèo
Lan can bác vịn chìm theo bóng cầu
Ngư ông giờ đã về đâu
Thiếu cô lái ấy sông sâu cạn dòng

Dửng dưng hỡi áng mây bông
"Qua cầu"... trai gái giờ không cần đò...

NHỚ BÁC CTN QUÁ VÀI DÒNG CHO KHUÂY.
CHÚC BÁC LUÔN VUI KHỎE NHÁ...HJ HJ

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 11/04/2016 14:20:11)

Cây cầu đã bắc ngang sông
Nhớ con đò nhỏ, chiều - chông chênh - chiều.

Câu thơ kết của bài thơ thật tuyệt vời. Bài thơ nào của anh đăng lên cũng thích đọc vì nó mang những hình ảnh man mác tình quê xưa mà em rất nhớ.

Chúc anh vui khoẻ.

Các bài khác: