Thứ tư, 10/06/2026,


Bạn về (Trần Trọng Tâm) (09/04/2016) 

 BẠN VỀ

 


Trần Trọng Tâm

Thân tặng Nguyễn Văn Hồng- Cần Thơ


Bạn về quê lúc mùa sang
Hôm nay đãi bạn vẫn tềnh toàng thôi
Chuối xanh om với ốc nhồi
Nêm cùng lá lốt gừng tươi trong vườn


Tép đồng mắm mới đỏ ươm
Ngậy thơm niêu đất kho tương đầu mùa
Cua càng ngọt lịm canh chua
Chuyện vui vang cả giấc trưa miệt vườn


Bấy lâu bạn ở phố phường
Mải mê tất bật thương trường mải mê
Bạn đi hẹn bạn lại về
Vợ chồng tôi vẫn cảnh quê vậy mà


Tiễn chân trên quãng đường xa
Nghiêng nghiêng hai bóng bạn già chiều nay
Tay còn vẫn ấm trong tay
Bạn ơi có nhớ một ngày về quê.

 

T.T.T

 


______________
Tác giả Trần Trọng Tâm (Nam Định)
Email: lapphuongte@yahoo.com
ĐT: 0973 676 756

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nam Định  (Ngày 29/04/2016 20:34:56)

Bạn thơ Hương Quê TP Thanh Hóa -
Cô giáo trường chuyên Lam Sơn thân quý của tôi
Đã có cảm nhận bằng thơ Lục Bát rất hay:
(..Vẫn đây hũ mắm, vại cà
Vẫn đây ngọt lịm canh cua đồng làng
Bữa cơm đạm bạc quê hương
Trở thành đặc sản phố phường người ơi!..)
Cảm ơn cô giáo Hương Quê xinh đẹp rất nhiều !
chúc cô giáo luôn dồi dào sức khỏe

  Hương Quê - huonghuong4750@gmail.com - 0969637147 - T.P Thanh Hóa  (Ngày 27/04/2016 23:59:48)

Cảm ơn Trần Trọng Tâm đã có bài thơ BẠN VỀ thật cảm động. HQ xin được thể hiện tình cảm của mình khi đọc bài này của bạn:
Thật thà, mộc mạc dễ thương
Bài thơ gợi lại mùi hương quê nhà
Vẫn đây hũ mắm, vại cà
Vẫn đây ngọt lịm canh cua đồng làng
Bữa cơm đạm bạc quê hương
Trở thành đặc sản phố phường người ơi!
Xa rồi lại muốn về chơi
Để cùng trò chuyện bên nồi riêu cua!

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nam Định  (Ngày 12/04/2016 21:19:43)


Thật vui khi bạn thơ Rạch Giá xa xôi đã vào đọc thơ và viết cảm nhận:
(Bao năm xa cách Bắc - Nam
Hôm nay có dịp ta hàn huyên thôi
Gà vườn, rượi nếp... sẵn rồi
Vài ông bạn cũ mình ngồi lai rai...)
Ôi sao mà bạn đã lột tả bằng thơ mà y chang cái cuộc vui của chúng tôi vậy ?
Ông bạn tôi nếu đọc được những câu thơ ấy thì chắc sẽ vui hơn cả tôi nữa
Xin cảm ơn NTP rất nhiều
Chúc hai bạn thơ Rạch Giá luôn dồi dào sức khỏe và mãi hạnh phúc trẻ trung với khách sạn Thuận Thiên thật dễ thương
3T - Nam Định
 

  Trần Trọng Tâ - lapphuongte@yahoo.com - 0973676756 - Nam Định  (Ngày 11/04/2016 23:11:49)

Bạn thơ Nguyễn Thị Phương từ Rạch Giá đã dành thời gian đọc và cảm nhận cho bài thơ của tôi:
(Bao năm xa cách Bắc - Nam
Hôm nay có dịp ta hàn huyên thôi
Gà vườn, rượi nếp... sẵn rồi
Vài ông bạn cũ mình ngồi lai rai...)
Tôi rất vui vì bạn đã làm cho tôi nhớ lại những giờ phút bên ông N V H - Cần Thơ rất vô tư và hào sảng...
Chân thành cảm ơn NTP
Xin gửi lời hỏi thăm SK tới anh Võ Văn Thuận - phu quân của NTP - ng bạn thơ mà tôi yêu quý
3T



 

  Nguyễn Thị Phương - thuanthienhotel@yahoo.com - 0989756015 - D3 55-56 Đống Đa, TP Rạch Giá, Kiên Giang  (Ngày 11/04/2016 17:56:18)

Bao năm xa cách Bắc - Nam
Hôm nay có dịp ta hàn huyên thôi
Gà vườn, rượi nếp... sẵn rồi
Vài ông bạn cũ mình ngồi lai rai
Hoạ thơ, chuyện lính... rông dài
Cho vui tháng rộng ngày dài nghe ông
Mai về với sóng cửu long
Nhớ ở sông Hồng còn có tôi đây
Thăm quê thăm bạn vui vầy
Kẻo khi sức yếu Đó - Đây xa rồi!

Các bài khác: