Thứ tư, 10/06/2026,


Tình bên sông (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (08/04/2016) 

 

TÌNH BÊN SÔNG


Nguyễn Thị Ngọc Mai

 


Chiều xưa bên bến Hồng Giang
Có người con gái tiễn chàng đi B
Gió ngưng chật lối chân đê
Chim thổn thức hót vườn quê lặng tình


Rưng rức mây lách sau mình
Ngập dòng sông lệ sóng chùng chình xuôi
Trốn đâu? vơi những tiếng cười
Hoa lòng heo hắt tim thời xót xa


Tiễn chàng ..xa mãi quê nhà
Đò ngang chèo lái một ta với đời
Chiều nay sóng chải chơi vơi
Nơi mô neo đậu chàng ơi bến nào?
N.T.N.M

 

____________
Tác giả : Nguyễn Thị Ngọc Mai (Hà Nội)
ĐT: 0988360446
Email: ngocmaihongha@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@gmail.com - 01665460480 - Thanh Trì Hà Nội  (Ngày 10/04/2016 20:57:02)

Tình cảm mặn nồng của một người con gái đang yêu được tiễn người yêu đi chiến trường nơi chiến tranh ác liệt nhất.Có biết bao cuộc chia tay một nửa nơi quê nhà, một nửa là chiến tranh vô cùng gian khổ và ác liệt, có những cuộc hò hẹn đã trở về, nhưng có những cuộc hò hẹn vẫn còn dang dở.
Chiều xưa bên bến Hồng Giang
Có người con gái tiễn chàng đi B
Gió ngưng chật lối chân đê
Chim thổn thức hót vườn quê lặng tình
Chuyện xưa được người con gái kể lại trong thơ là vậy đấy,mới kịp hò hẹn,chưa nói được lời yêu đã phải chia tay để chàng đi B nơi chiến trường ác liệt nhất, muốn giữ nguwòi yêu lại cho mình nhưng một nửa laij muốn anh ra chiến trường giằng xé giữa một quyết định đi và ở. nhưng trên hết tổ quốc gọi ta phải đi
Rưng rức mây lách sau mình
Ngập dòng sông lệ sóng chùng chình xuôi
Trốn đâu? vơi những tiếng cười
Hoa lòng heo hắt tim thời xót xa
Những kỉ niệm đẹp 2 chúng mình chắc anh còn nhớ,mới mười tám đôi mươi tình cảm đang ở độ chín anh đã phải tạm xa em,
Tiễn chàng ..xa mãi quê nhà
Đò ngang chèo lái một ta với đời
Chiều nay sóng chải chơi vơi
Nơi mô neo đậu chàng ơi bến nào?
Đoạn kết của bài thơ là nỗi niềm một người con gái mong mỏi về một nơi mà ở đó hàng ngày, hàng đêm cô mòn mỏi mong chờ, từng cánh thư từng lời nhắn nhủ, có lẽ chờ trong vô vọng............anh mãi mãi ra đi không ngày trở lại để bến đò em một chèo một lái.
Có đất nước nào như đất nước mình không, chiến tranh đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng con người, nhất là tầng lớp thanh niên bao bà mẹ ngồi tựa cửa ngóng con về, biết bao người con gái tiễn ngưòi yêu đi một đi không trở lại, để nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Ngày 30/4 đang đến rất gần những ngày này cả nước đều hướng tới các anh hùng liệt sĩ , các anh, các chị đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc được bình yên
Hôm nay thế hệ chúng em được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, nhân dân được ấm no Hạnh Phúc hồi tưởng lại ngày xưa em được đọc : Tình Bên sông Nguyễn Thị Ngọc Mai thật ý nghĩa và xúc động, đọc và cảm nhận mà hai hàng nước mắt cứ trào dâng, có lẽ một sự đồng cảm cho một mối tình bên sông .
Cảm ơn Ngọc Mai đã cho em đọc một Tình Bên Sông rất sâu sắc

  trần trọng chu - trongchuvungtau@gmail.com - 01207626056 - phường 1, thành phố vũng tàu  (Ngày 10/04/2016 14:12:53)

Đọc bài thơ TÌNH BÊN SÔNG của em anh chạnh nhớ tới mối tình xưa của mình. Nhân đây anh tặng em bài THẪN THỜ DỌC BẾN SÔNG QUÊ để chúng ta cùng chia sẻ. Nếu thấy được em cho anh lời hồi âm nhé.

THẪN THỜ DỌC BẾN SÔNG QUÊ

Thẫn thờ dọc bến sông quê
Bâng khuâng thổn thức nhớ về người xưa
Ngóng chờ chẳng quản sớm, trưa
Mãi trông biền biệt vẫn chưa thấy người

Bao năm cách biệt xa vời
Trong ta vẫn đậm những lời nỉ non
Từ khi tuổi hãy còn son
Bây giờ đầu bạc vẫn còn khắc ghi.

Sao người vội vã bỏ đi
Người ơi! Còn nhớ những khi ta gần
Nhìn nhau bối rối tần ngần
Bâng khuâng ngỏ ý nguyện cùng bên nhau.

Bây giờ bến dốc, sông sâu
Người đâu chẳng thấy - nhói đau cõi lòng
Trĩu buồn ta lại về không
Xốn xang chờ đợi ngóng trông người vể.

Thẫn thờ dọc bến sông quê!...

TRỌNG CHU

  Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 09/04/2016 14:57:57)

Bài thơ "Tình Bên Sông" của Nguyễn Thị Ngọc Mai, hy vọng sẽ làm xúc động rất nhiều người đọc, nhất là những độc giả đã và đang ở độ tuổi 60, 70, những người đã trải qua, đã chứng kiến những năm tháng lâu dài, gian khổ của cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ năm xưa.



Xin góp cùng Nguyễn Thị Ngọc Mai:



TIỄN ANH LÊN ĐƯỜNG

Trước giờ kẻ ở người đi

Sao mà không khỏi lâm li sụt sùi

Lên đường mạnh khỏe người ơi

Quê nhà em mãi giữ lời thủy chung



Giấu đi giọt lệ rưng rưng

Hẹn ngày sum họp vui mừng bên nhau

Chiến tranh gian khổ dài lâu

Lòng son em sẽ giữ câu nguyện thề



Hẹn ngày chiến thắng anh về

Trời xanh thắm lại tình quê dạt dào

Hương đồng gió nội ngọt ngào

Ta đưa ta dắt nhau vào trong mơ



Thẫm đầy nước mắt và thơ

Con đò còn đó ngẩn ngơ giữa chiều!



Chúc Nguyễn Thị Ngọc Mai luôn vui tươi, trẻ khỏe, xinh đẹp, ngập tràn hạnh phúc và dào dạt hồn thơ!

Các bài khác: